OK, mai (12/5) nhé! Trưa hoặc chiều tối nhá. Không để đến CN được vì bận từ CN đến hết tuần. Mai cafe được lúc nào thì gọi tớ, gọi thêm ai nữa đến cho vui. Lâu rồi không gặp ai cả. À đến quán cafe nào mà hồi nào CNC bảo ý nhể? Cho thời gian và địa chỉ nhể? @ Đức Anh: Em nhắn Nga, chị vẫn chờ tin và bài của em ấy. Bài viết trước của Nga chị đã biên tập và sẽ được sử dụng khi báo ra (dự định suôn sẻ là 21/6).
Hello AE, hôm nay lên mới thấy tin này của AE. Các buổi của CNC đa phần đều busy, CNC có thể gọi và rủ AE đi được vào tầm buổi trưa hoặc buổi tối sau 6h. AE có thể ok vào các buổi nào để CNC chủ động liên hệ nào?
"mk" sorry mọi người nhé, cái bọn Hà Nội ăn nhậu suốt ngày sướng nhỉ? sáng thứ 7 tuần rồi gặp Cu Tùng coffee gọi cho BS thì hắn lại sang Gò Vấp coffee mới chết chứ báo hại mình lóp ngóp qua Bắc Hải cùng Cu Tùng coffee. Lại còn cái vụ không nghe điện thoại trên đường sợ bị "Giật" điện thoại nữa ha ha...
hic, bó tay, tau có nghe Tùng bèng bảo là đi trên đường Sài Gòn đéo giám nghe điện thoại, ặc ặc, mai mốt tao vào SG, tụi mày nhớ nhắc tau ko nghe điện thoại dọc đường nhé. mẹ kiếp nên đem nồi đồng cối đá vào đó cho chắc ăn.
Kinh nghiệm xương máu nhể? Vào một ngày đẹp giời, tớ vừa lóp ngóp từ Daknong xuống Xì Goòng. Trên xa lộ Hà Nội, mắt còn mải nghếch ngắm nghía cảnh vật (hay dai cũng chả biết chừng), tai đang nghe lõm bõm những lời dặn dò của phụ huynh, bỗng đâu hai dai phóng đánh vèo từ đằng sau lại, nắm tay mình, à không, chộp cái điện thoại trong tay mình. Giật. Giật! Nó giật, tớ cũng giật. Kết quả, tớ siêu hơn, hay chính xác là nó xui, nó chọn đúng thời điểm tớ cầm chiếc ĐT lọt trong năm ngón tay mà giật thì đời nào nhể. Kinh nghiệm là: cầm ĐT một cáhc chắc chắn, tốt nhất là dùng năm ngón tay bao chặt lấy chiếc ĐT. May là hôm ấy tớ ngồi đằng sau, chứ nếu đi 1 mình chắc có tai nạn rồi. Bạn tớ kể, nó có thảm hơn, có điện thoại, tấp vô bên đường để nhắn tin, bỗng đâu có thằng cô hồn chạy xe máy ngược chiều, giật đẹp. Mất luôn. Kinh nghiệm là: Không thò nó ra. Hê hê.... Thua dân Xì Goòng, mất hình ảnh quá! @CNC: tớ sẽ chủ động gọi cho CNC vào buổi trưa hoặc chiều tối. OK.
:22: Kinh nghiệm của AE đúng lắm. ở Hà Nội cũng ghê lắm. đợt tớ tới cái xóm ở đằng sau Trường Thương Mại, thằng bạn chút xíu nữa cũng bị giật cái mobile mới mua. hịc hịc Ok, AE có thể gọi cho CNC vào buổi trưa hoặc tối nhá.
to cnccom: đọc lại topic hồ núi cốc mà nhớ lại thời sôi nổi đã qua. Thủ lĩnh xem thế nào khuấy động lại phong trào đi chứ, hè làm một vụ rôm rả chứ nhỉ?
hehe, Xu nói chí phải, anh và Jimmy Vỹ mấy hôm nay chiến đấu với thương trường, hic Jimmy Vỹ bảo là anh CNCCOM xem thế nào chứ các em Quảng Trị nhà mình đang có những suy nghĩ không được tốt đẹp về anh CNCCOM. Tiếng xấu của anh CNCCOM lan tỏa khắp Hà Nội. hic Jimmy Vỹ đề xuất là anh CNCCOM chú ý tổ chức một buổi vui chơi cho anh chị em Quảng Trị. :22: JIMMY VỸ CHÚ Ý VỤ NÀY NHÁ