Chả biết mấy u này nghỉ gì !!!! Tại sao phải buồn làm gì !!!! Buồn có ích lợi gì đâu !!! Vui vẻ lên mà sống , cuộc đời còn nhiều thú vị lắm !!! Đừng nên gặm nhắm nổi buồn làm gì và cũng đừng suốt ngày lang thang internet làm gì !!!!! Cuộc đời còn nhiều điều thú vị đang chờ ta khám phá !!!!
có ai muốn buồn đâu!nó tự nó đến,nó tự nó đi đấy chứ? ai cũng mong đời vui vẽ,hạnh phúc nhưng nỗi buồn cứ đến chả lẽ nhe răng mà cười à mình đâu có yếu đuối đâu?tại hoàn cảnh xô đẩy + văn vẽ thănng hoa =yếu đuối
Đi học rồi mà vẫn thấy chán! đêm qua ông chủ đi sài gòn!7 ngày mới về!vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm nhậu bét nhè! những tháng ngày trôi qua chậm chạp...
Phan Thang: .... Phan Thang: mình da hy vong Phan Thang: vay ma hy vong bi dap tat Phan Thang: minh da co gang Phan Thang: vay ma co gang trong vo vong Phan Thang: minh da co yeu Phan Thang: vay ma nguoi lai khong yeu minh Phan Thang: ....... Phan Thang: tat ca loi lam` Phan Thang: deu do minh làm ra Phan Thang: minh đáng bi nguòi che cuoi Phan Thang: minh dang bi nguoi phu bac Phan Thang: minh dang co giu lay su hon nhien Phan Thang: nhung roi Phan Thang: co nguoi muon yeu thuong nguoi llon Phan Thang: minh mai la 1 dua tre Phan Thang: khong hon Phan Thang: khong kém Phan Thang: minh nghi Phan Thang: mình trưong thanh Phan Thang: trong hanh dong Phan Thang: viec lam Phan Thang: minh khong nghi Phan Thang: nguoi lon la phai chao hoi da thua Phan Thang: co nguoi khong muon noi voi minh Phan Thang: minh dang doc thoai mot minh? Phan Thang: cung dang thoi Phan Thang: tai sao minh khong lam nguoi lon Phan Thang: de nguoi ta che minh la 1 dua tre xin lỗi vì không có dấu!vì đây là đoạn độo thoại của mình
Nói nhiều cũng chẳng được gì !!! Tui chỉ nói với ông thêm một câu này nửa thui . " Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi . Hạnh phúc sẽ đến khi ta biết mỉm cười trong đau khổ , khó khăn "
cám ơn Hủy Diệt! nói nhiều mà làm gì hèo!tình yêu hạnh phúc sẻ đến bất chợt khi ta đau khổ nó sẻ tự đến
Những tháng ngày buồn bã!chán nãn!làm gì đây để có thể tồn tại?làm việc để quen đi nỗi buồn sao?co lẽ đó là cách duy nhất lúc này!
PT wa nhà pác BQT mượn cuốn sách.hình như tựa đề có câu "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" về mà tham khảo.
thế là chấm hết! mình lại ngồi đây như khi mình chưa có gì!vẫn điếu thuốc quen thuộc!vẫn ly cafe đen như ngày nào.có một người vẫn khuyên mình đừng hút thuốc nhiều giờ đây đã không còn quan tâm đến mình nữa!cuộc đời ta sẻ "tự do" từ ngày hôm nay?sự "tự do" không mong muốn! có lẽ mình đã sai trong chuyện này!tất cả đa chấm hết!không biết mình nên đối diện với nó thế nào đây?sẻ cô độc trong 1 khoảng thời gian dài?sẻ đi tìm một nữa mới của mình?mình chưa quen ...và không muốn quen với điều này.. :typing:
<div class='quotetop'>(Phan Thắng @ Oct 10 2006, 09:07 AM) [snapback]21580[/snapback]</div> vậy là không còn gì cả, những mộng mơ, nhưng mong nhớ, tất cả chỉ là một chiếc bánh vẽ dot a tự tạo ra, tự bôi vẽ, tụe ngăm nghía, hic, cảm giác khôgn còn ai sống sót quanh ta. Nếu nói đừng buồn mà không buồn thì có thể nói cả vạn lần. Chỉ còn cách đắp chăn và khò mtooj lúc, dù sao ta vẫn yêu ta nhất
Chị Dương vẫn như xưa !lâu lắm không thấy chị ghé thăm topic của em! buồn thật nhiều!không biế ta sẻ thế nào khi vắng người ta yêu bên cạnh!cuộc đời có trở nên chán nãn đen tối không biết!chắc cũng không đến nỗi tệ!dù sao vẫn cò nhiều cái để ta quan tâm,còn nhiều người để ta yêu mến chứ nhỉ?ta có nên quá bi quan trước chông gai của cuộc đời không?chắc không!"một lần vấp ngã là 1 lần bớt dại"vậy tức là hôm nay ta "khôn" hơn so vơi ngày hôm qua rồi còn gì? ngồi 1 mình tự an ủi bản thân... : :typing:
nếu T cảm giác bùn we thì đừng iu nữa thế là ổn thui mà hãy chăm lo cho việc học hành và lo di làm đi làm nhìu mệt sẽ ko còn thời gian nghĩ đến những chuyện vu vơ vớ vẩn nũa đâu cố lên nha.
cô bạn thân của mình đây rồi!chả lẽ đi làm,đi học mệt mõi là có thể quên đc nổi buồn sao?thế mỗi đêm về?,những giờ online mà T không ngũ sớm đc,không thể không online! phải cố gắng lên...tất cả rồi cũng sẻ qua thôi!không có gì cả đâu
<div class='quotetop'>(Phan Thắng @ Oct 10 2006, 11:10 AM) [snapback]21590[/snapback]</div> nếu cố để quên người mình yêu thì có thể vui sống nhưng khi quay lại nhìn vào tâm hồn mình, ta thấy người yêu biến mất, ta có muốn vậy không? những lúc không thể chịu được, ta muốn xé tan hình ảnh ai đó mà cho vào lí ức ngàn đời, rồi có lúc lại hoảng hốt lục tìm trong đó, khóc, buồn, nuốt tiếc. Dù sao thì yêu luôn buồn T à, dù có làm gì đi nữa, nhớ hay quên đều buồn.Cũng không làm gì được hơn là chờ nỗi buồn đi qua mà thôi ...
chả nhẻ cứ như vậy hả chú thắng ??? chú hãy vui vẻ lên đi chứ ah !!! Chứ chú mà như vậy thì người yêu của chú sẽ nghỉ gì về chú ah !!!! Họ sẽ nghỉ :" người như vậy chả đáng để mình yêu đâu , mình làm như vậy là đúng rùi . Vì người như anh ấy đâu có thể làm chổ dựa vững chắc cho mình , khi ngày nào cũng chán , buồn ... khi mới ... cơ ah " Chú hãy vui vẻ , mạnh mẽ lên đi ah !!!!
ghi nhận!phải tự tin mạnh mẽ lên chứ! mình vừa có 1 quyết định thật sáng suốt :..... để râu,không cạo vui lên chứ ,còn có biết bao nhiêu người ở bên ta mà! không biết mày làm khổ biết bao nhiêu con gái rồi...
<div class='quotetop'>(Phan Thắng @ Oct 12 2006, 08:18 AM) [snapback]21797[/snapback]</div> sủa lại đi, không biết chú khổ vì bao cô gái rùi
em nói thế là đúng rồi!em chỉ khổ bởi 1 người thôi! @ chị :để lại nick Y!M cho em! em vào nick theduong_19 mà không có ai cả
<div class='quotetop'>(Phan Thắng @ Oct 12 2006, 085 AM) [snapback]21799[/snapback]</div> ờ,nick đó chị ít dùng lắm,vô duongthe86 di, hen gap lại ông em dễ thương