thế là cuộc đời của mình theo 1 con đường mới! mỗi ngày mỗi chuyện!nhiều khi không biết tương lai thế nào?ta còn có nhiều việc để làm!có nhiều người để yêu thương.không thể bỏ phí thời gian 1 cách vô ích đc
sáng nay ngũ dậy muộn nữa rồi! tại thằng H hôm qua ngũ không đc nên gọi mình dậy oánh bài với nó! đến 3h mới bò về phòng ngũ!sáng nay nghe ồn ào nên tỉnh giấc! hôm nay không biết nên bắt đầu 1 ngày thế nào nhỉ?mở mắt dậy nhoẽn miệng cười 1 cái với đời-->khùng nặng! bò vào mạng để coi lại mấy việc !nghe bài "yêu trong lặng câm" thấy bùn bùn òm!cái gì đến cứ cho nó đến! cái gì qua cho nó qua!ta phải vươn lên từ thất bại
u thâtj là khùng là khùng con nít dễ sợ điện thoại cũng chẳng gặp đc lại còn trách móc . vui vơ quá đi mất
có lẽ đây không phải việc của you!xin vui lòng ra ngoài! thế là you là người thứ 2 nói tôi là "con nít" ĐN đêm 16/10 đi chơi cầu sông Hàn! 2 bên sông "đông vui" quá! về mệt!mai phải nhai tiếp môn chính trị quái gỡ!hôm nay đã nghe ràm ràm cả sáng rồi!mai không biết thế nào đây! 4rum nhiều chuyện quá!nghĩ buồn buồn....1 thời huy hoàng nay còn đâu?phải cố gắng lên!...try..
chiều nay thấy bùn bùn quá!cả ngày ngồi net!ngũ!sáng đi học!mai lại đc nghĩ!3 ngày nghĩ làm chi hèo?time trôi qua chậm chạp quá!mình mong muốn trôi qua cái time buồn này quá!hãy cố gắng lên nào
sáng thức dậy mệt mỏi( nhậu đến 3 h đêm không mệt mới lạ) đi uống cafe thả hồn theo khói thuốc!lên 4rum thì thấy đã hoàn thiện!cũng mừng! mấy ngày nay lại gặp rắc rối chuyện tình cảm!chả sao! đời đc mấy hột!lo ăn lo mặc đã mệt bở hơi tai rồi!chuyện yêu đương chả suy nghĩ chi cho đau đầu
sáng nay lên lớp nhận thông tin là chuyển học qua buổi chiều! nghe mà nản!tức là chiều nay phải mò lên trường lần nữa!răng mà cực khổ ri hèo! bây giờ về nhà không biết làm chi đây nữa nè
lên lớp học mà phát chán! lớp đc 2 đứa con trai !...dân du lịch con nào con nấy tóc vàng hoe khiếp!bây giờ mới biết giá trị của mái tóc đen của vợ mình! hôm nay ngồi nhai 4 tiết chính trị !phát sốt!về không có thuốc uống nữa!hic!chuyến này bán xe!bán Đt ,bán sạch ...giử lại thân cho vợ con thôi về nhà ngồi vớ vẫn với mấy đứa!cuối tháng sao mà đói thế này! ngồi mạng mà cũng phải bon chen! đời sinh viên....chỉ tóm lại duy nhất 1 chử :"ĐÓI"
đêm về ! đã cảm sốt rồi mà nghe thằng bạn rũ đi uống cafe nghe rock! hic! ầm ầm điếc cả tai! không nghĩ ra cái quái gì hay ho cả! đúng là "khi tôi ngồi 1 mình trong im lặng tôi mới là tôi"
Mình cảm thấy nhẹ nhỏm trong người khi mình chọn đc 1 con đường ! không làm ai khổ vì mình nữa!chấp nhận đói chứ không thể làm cho con người ta buồn khổ hơn nữa!
lại vào ĐN! 2 lần mình vào là 2 lần bão số 6 và số 7 đổ bộ! đời khốn nạn quá đi mất! vô ĐN công việc đầu tiên là "ôm vợ ngủ" ông bà già gọi mấy lần mà "không liên lạc đc.." tối về nấu ăn với mấy đứa cũng vui ra phết! hôm nay không tham gia nhậu nhẹt đc với anh chị em ĐN! buồn thiệt
ĐN..10/11 lâu lắm mới quay lại với topic ngày nào mình yêu quý!thấy nó hoang tàn quá! :14: còn 10 ngày nữa mới "lấy lương" hic! không biết có bám trụ nổi đến ngày đó không nữa! :19: chiều nay lại phải đi học môn chính trị quái gở với tin học xóa mù! chán ghê! :14: thôi! đến đâu thì đến! suy nghĩ cho mệt! :
thế đó! cái topic lâu nay mình không chăm sóc nó hoang tàn dễ sợ! trong thời gian qua có bao nhiêu chuyện xay ra với mình!nổi đau có niềm vui có! mình cũng phải quay lại với cs thực tại của mình mà thối